Thật vậy, chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta, sau khi hành trình đã chính thức hoàn tất vào ngày 31.3, vẫn còn tiếp tục vọng ngân nơi một dòng nam, một dòng nữ và một cơ sở bác ái. Trước hết là một Dòng nam...
Tạ ơn LTXC đã cho 2 vợ chồng chúng em có cơ hội hiếm quý để, trong thời gian 10 ngày còn lại quê hương đất nước VN thân yêu sau chuyến Hành trình VN Năm Thánh 2025 với chung nhóm, chúng em được đến với 3 hội dòng nữa, đó là Dòng Chúa Cứu Thế ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp TGP Sài Gòn, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở Bình Cang GP Nha Trang và Dòng Camillo ở Quảng Nam GP Đà Năng.
Sau bữa trưa tạm biệt người về người ở ngày Thứ Hai 31.3.2025, chúng em đã tiễn quý AC trong phái đoàn ra phi trường TSN về HK hôm đó, chúng em đã thuê xe về thăm thân nhân ở gần Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng. Hôm sau chúng em đã dự lễ 5 giờ sáng và tham quan khu vực của cả Đền Đức Mẹ lẫn nhà dòng Chúa Cứu Thế.
Riêng em, ngay từ nhỏ ở Hà Nội, nhà ở Phố Hàng Bột, thỉnh thoảng được bố dẫn bộ hành đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà Ấp không xa nhà bao nhiêu. Và gia đình em cũng di cư vào nam 1954 bằng máy bay từ Phi trường Nội Bài sáng sớm, nhưng điểm xuất phát là từ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà ấp và được di chuyển bằng xe cam nhông băng qua cầu Long Biên, một di tích lịch sử vẫn còn nguyên hình hài của nó cho tới tận bây giờ, giống như Nhà Thờ Nhà Đá ở xã Mỹ Hiệp Quận Phù Mỹ tỉnh Bình Định vậy.
Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu về Dòng Chúa Cứu Thế ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào thời điểm Nhà Dòng này mừng 100 năm du nhập vào VN cũng là thời điểm 62 năm hiện diện của Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 cũng đã dự lễ 5 giờ sáng ngày 20.3.2025 ở Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế, nơi xuất phát đầu tiên của hội dòng này ở VN.
Trước hết là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Sau nữa là Nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở TGP Sài Gòn